Bác sĩ khuyên không nên tra cứu bệnh qua Google, nhưng người phụ nữ đã hành động như thế nào để tự cứu mình?
Bài viết này thuộc loạt bài của Health, kể về những phụ nữ có triệu chứng bệnh nhưng bị chẩn đoán sai. Đây là câu chuyện của Lina Kharnak. Cô luôn nghĩ mình khỏe mạnh, thường xuyên kiểm tra sức khỏe, ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Dù có chu kỳ kinh nguyệt nặng và đau bụng, cô cho rằng đó là bình thường vì mẹ và con gái cô cũng vậy. Lina kể về việc bác sĩ chẩn đoán sai sau khi cô bị sẩy thai ở tháng thứ 4 của thai kỳ. Sau đó, cô gặp phải đau lưng và chân nghiêm trọng, nhưng ban đầu lại đổ lỗi cho tuổi tác và công việc của mình là một luật sư. Khi cơn đau không thuyên giảm, cô nghi ngờ rằng mình mắc phải đau thần kinh tọa.
Sau khi kiểm tra vùng chậu và siêu âm bình thường, bác sĩ của tôi cũng đồng ý như vậy. Tôi đã tham khảo ý kiến những người mắc bệnh, nhưng cơn đau ngày càng tồi tệ. Tôi tham gia vật lý trị liệu và Pilates, nhưng không thấy cải thiện. Đến năm 2014, tôi nhận ra cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn vào kỳ kinh nguyệt và sau đó xuất hiện thêm các triệu chứng như nhiễm trùng đường tiết niệu, táo bón, huyết áp cao, và đau khi quan hệ tình dục. Tôi rất bối rối vì không có bất thường nào trong các xét nghiệm. Bác sĩ khuyên tôi nên gặp bác sĩ chuyên khoa về vấn đề tử cung, nhưng tôi không làm ngay. Tôi đã quen với chu kỳ 2 tuần đau, 2 tuần không đau. Mãi 14 tháng sau, tôi mới đến gặp bác sĩ chuyên khoa, và tôi nhận ra đó là một sai lầm lớn.
Lina Kharnak dần quen với chu kỳ 2 tuần đau, 2 tuần không đau và quyết định ngừng tìm hiểu triệu chứng trên internet. Năm 2015, cô nghi ngờ mình bị lạc nội mạc tử cung nhưng hai bác sĩ mà cô gặp không đề cập đến vấn đề này. Một trong số họ còn khuyên cô ngừng tra cứu thông tin trên mạng. Dù các bác sĩ đề xuất nhiều loại thuốc để điều trị triệu chứng, Lina đã thử thuốc tránh thai nhưng phải ngừng vì tác dụng phụ. Một ngày tháng Tám, sau khi rời văn phòng, cô quyết định không gặp lại hai bác sĩ đó vì cảm thấy họ không lắng nghe mình.
Tôi sẽ sống với chu kỳ 2 tuần đau và 2 tuần không đau cho đến khi mãn kinh, nhưng cơn đau ngày càng tồi tệ. Năm 2017, bác sĩ sản phụ khoa đề nghị siêu âm lại và không tìm thấy buồng trứng trái của tôi. Sau đó, tôi được chẩn đoán mắc hydronephrosis, khiến thận ngừng hoạt động. Tôi rất sốc và lo lắng khi không biết nguyên nhân. Tìm kiếm thông tin trên mạng, tôi thấy một trường hợp liên quan đến lạc nội mạc tử cung và nghi ngờ mình cũng mắc bệnh này. Tôi bắt đầu tìm kiếm một chuyên gia về lạc nội mạc tử cung. Một bác sĩ đã khuyên tôi ngừng tìm kiếm thông tin từ Google.
Ba tháng sau, tôi gặp bác sĩ Tamer Seckin, chuyên gia phẫu thuật nội soi phụ khoa tại New York. Sau khi xem xét hồ sơ của tôi, ông rất ngạc nhiên vì không ai phát hiện các triệu chứng lạc nội mạc tử cung như đau lưng và đau khi quan hệ. Tôi cũng bị adenomyosis, khi niêm mạc tử cung phát triển vào cơ tử cung, và bị vỡ xương chậu, một biến chứng nghiêm trọng. Tôi đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung, buồng trứng và ống dẫn trứng, với ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ. Ngoài bác sĩ Seckin, còn có bác sĩ tiết niệu và chuyên khoa đại trực tràng tham gia. Trong phẫu thuật, họ phát hiện thận của tôi bị nhiễm trùng và sưng to gấp 4 lần bình thường, và buộc phải cắt bỏ.
Sau ca phẫu thuật, không ai cảm thấy tuyệt vời, nhưng tôi thì có. Tôi rất hạnh phúc vì cơn đau đã biến mất. Tôi nhớ rõ lúc ngồi chờ phẫu thuật, ký giấy tờ và không thể đặt nặng lên chân trái do cơn đau dữ dội. Sau phẫu thuật, tôi lảo đảo và đau đớn, nhưng cơn đau bên trái đã không còn. Sau 3 tháng nghỉ ngơi, tôi đã tìm lại được sự bình yên.




Source: https://afamily.vn/bac-si-nhac-khong-duoc-tim-hieu-benh-qua-google-nguoi-phu-nu-da-lam-the-nay-va-cuu-duoc-ban-than-20190227142156265.chn